Ngất xỉu trên đường đến bệnh viện, người phụ nữ được CSGT đưa đi cấp cứu

Thứ ba, 24/02/2026 21:27

Trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), hai cán bộ CSGT Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ đưa một bệnh nhân đến bệnh viện an toàn.

Sáng 24/2, tổ công tác của Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) gồm Đại úy Trần Tiến Đạt và Đại úy Đỗ Văn Phương được phân công thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh theo kế hoạch.

Cán bộ CSGT Hà Nội sử dụng xe công vụ chở hai vợ chồng anh H. đến Bệnh viện Bạch Mai kịp thời.
Cán bộ CSGT Hà Nội sử dụng xe công vụ chở hai vợ chồng anh H. đến Bệnh viện Bạch Mai kịp thời.

Lúc này, anh L.V.H (SN 1985) điều khiển xe máy chở theo vợ là chị T.T.T (SN 1994) di chuyển lại vị trí tổ CSGT đề nghị hỗ trợ giúp đỡ.

Kiểm tra tại chỗ, chị T. đang gặp vấn đề về sức khỏe, bị ngất nên cần được đưa đi cấp cứu gấp.

Trao đổi với tổ công tác, anh H. cho biết đang đưa vợ đến Bệnh viện Bạch Mai để điều trị nhưng chị T. mắc chứng động kinh, lúc ngất lúc tỉnh nên quá trình di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Nhận định đây là tình huống bệnh lý có thể diễn biến nguy hiểm, Đại úy Trần Tiến Đạt và Đại úy Đỗ Văn Phương sau khi báo cáo về chỉ huy đơn vị đã nhanh chóng sử dụng mô tô tuần tra đưa anh H. cùng chị T. đến bệnh viện Bạch Mai an toàn.

Cảm kích trước sự hỗ trợ nhiệt tình của hai cán bộ CSGT, gia đình anh H. đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đội CSGT số 3 cùng hai đồng chí Đại úy Trần Tiến Đạt và Đại úy Đỗ Văn Phương. Hành động khẩn trương, trách nhiệm của cán bộ Phòng CSGT tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, vì nhân dân phục vụ; góp phần thiết thực thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất" (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất).

Trường Thắng